THĐC Tham dự Ngày Thánh Mẫu 2026

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn LTXC và MCCC đã biến trụ sở Tỉnh Dòng CMC từ năm 1980 của chúng ta, nhờ Ngày Thánh Mẫu từ năm 1978, đã thực sự trở thành Đất Hứa CRM chảy sữa Thánh Mẫu và Mật Fatima, một Sự Lạ trước mắt CRM chúng ta cũng như chung Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại, một Sự Lạ Thánh Mẫu Fatima xẩy ra hoàn toàn không ngờ với lòng mong ước và dự tính trần gian của loài người nhân loại chúng ta nhưng đã được an bài thần linh của Đấng đã hiện hữu hóa Dòng Đồng Công qua vị linh mục sáng lập Đaminh Maria Trần Thủ từ đầu thập niên 1940, vị đã sai anh em dòng của ngài "đi để giữ lấy dòng và để truyền giáo" từ tháng 4/1975 nhưng lại công khai bày tỏ ý của mình là không muốn họ sang Hoa Kỳ! Mỗi lần trở về Trụ sở của Tỉnh Dòng Đồng Công xưa, nhất là vào những Ngày Thánh Mẫu là chúng ta trở về nguồn với Miền Đất Hứa này, một vùng đất hứa đã trở thành Cánh đồng Truyền giáo của anh em CRM hằng năm.
Năm 2026 này, THĐC chúng ta vẫn sinh hoạt như thường vào sáng Thứ Bảy mùng 8/8, Ngày lễ Thánh Đaminh, Quan Thày của Anh Cả, ngày nhóm anh em Đồng Công trung ương năm 1975 từ trại tỵ nạn Fort Chaffee Bang Arkansas về trụ sở của Tỉnh dòng hiện nay.
Lịch trình sinh hoạt ở tại Trung Tâm Gioan Phaolô II: Thánh lễ vào lúc 10:30 và sau đó là hàn huyên tâm sự cùng Bữa trưa thân tình. Rất tiếc BPV Trung Ương chúng em không ai có thể về tham dự NTM năm nay, nhưng đã có Anh Uẩn / Hùng (LK 10), trưởng Nhóm THĐC Vùng New Orleans LA thay chúng em điều hành sinh hoạt của anh chị em THĐC. Tạ ơn Mẹ Chúa Cứu Chuộc và Anh Hùng / Uẩn. Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh. 
Em tâm phương

Quý THĐC ơi,
Sau khi em gửi email và tin nhắn về Ngày Thánh Mẫu 2026 thì Anh Tuyên Úy Tùng gọi cho em để hỏi về việc Anh Trưởng Ban tổ chức NTM Đỗ Thanh Cao muốn dời giở lễ của THĐC chúng ta lúc 10:30 sáng Thứ Bảy vào đúng 12 giờ trưa. Lý do là vì 2 Đức Cha từ VN được mời sang tham dự NTM là ĐC Đỗ Quang Khang, GP Bắc Ninh và Đức Cha Nguyễn Anh Tuấn GP Hà Tĩnh, cần nhà nguyện này, (theo em chắc để các ngài cùng với Cha Nguyễn Khắc Hy, dâng lễ cho quý đồng hương HK thuộc 2 Giáo phận Bắc Ninh và Hà Tĩnh của các ngài chăng).
 Em đã đồng ý liền vì lợi ích chung cho các Đấng. Do đó, em xin kính báo lại cùng quý THĐC sẽ dời buổi sinh hoạt của chúng ta từ sáng vào lúc 10:30 am xuống chiều từ lúc 12:00 pm nhé, vẫn ở tại Trung Tâm Gioan Phaolô II. Xin Quý THĐC thông cảm và tạ ơn MCCC đã ban cho chúng ta cơ hội hy sinh cái thuận lợi cho mình để người khác hưởng thay, đúng như tình thần Bác ái Đồng Công của chúng ta được Đấng sáng lập truyền dạy. 

em tâm phương


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974